Cựu Ước

Tân Ước

Đa-Ni-Ên 7:1-3 Kinh Thánh Tiếng Việt 1934 (VI1934)

1. Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.

2. Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đang đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn.

3. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia.

Đọc chương hoàn toàn Đa-Ni-Ên 7