Cựu Ước

Tân Ước

Ma-Thi-Ơ 3:1-4 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

1. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng:

2. “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!”

3. Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng:“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:‘Hãy dọn đường cho Chúa.Làm thẳng các lối Ngài.’ ”

4. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng.

Đọc chương hoàn toàn Ma-Thi-Ơ 3