Cựu Ước

Tân Ước

Ma-Thi-Ơ 20:31-34 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

31. Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!”

32. Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”

33. Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!”

34. Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.

Đọc chương hoàn toàn Ma-Thi-Ơ 20