Cựu Ước

Tân Ước

Ma-Thi-Ơ 16:1-3 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

1. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến với Đức Chúa Jêsus, và thử Ngài bằng cách xin Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời.

2. Nhưng Ngài đáp: “Khi chiều tà, các ngươi bảo: ‘Thời tiết sẽ tốt, vì bầu trời đỏ.’

3. Còn vào sáng sớm, các ngươi bảo: ‘Thời tiết mưa bão, vì bầu trời đỏ và âm u.’ Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được các thời triệu sao?

Đọc chương hoàn toàn Ma-Thi-Ơ 16