Cựu Ước

Tân Ước

Thi Thiên 94:7-10 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

7. Chúng nói: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu,Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý đến!”

8. Nầy người u mê trong dân chúng, hãy suy xét;Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ra?

9. Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe sao?Đấng đã nắn nên con mắt sẽ chẳng thấy sao?

10. Đấng khiển trách các nướcSẽ chẳng trừng phạt sao?Ngài là Đấng dạy tri thức cho loài người.

Đọc chương hoàn toàn Thi Thiên 94